Cha ơi!

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1165 | Cập nhật lần cuối: 8/26/2018 10:30:12 PM | RSS

Cha ơi hai tiếng thân thương
Cùng con đi khắp nẻo đường nhân sinh
Hình Cha trong trái tim mình
Con ôm ấp mãi ân tình nặng sâu
*
Nhớ xưa Cha đã dãi dầu
Vượt bao mưa gió khổ sầu đắng cay
Nuôi đàn con lớn từng ngày
Công thành danh toại một tay Cha hiền
*
Con nhớ cả những ưu phiền
Những ngày gian khổ ập trên vai gầy
Mỗi ngày gánh nặng trong tay
Yêu gia đình nhỏ... vần xoay cuộc đời
*
Cả khi mưa bão tả tơi
Những chiều buông vội Cha ngồi trầm tư
Tuổi già thêm nét hiền từ
Cuộc đời vẫn cứ vòng quay bên mình.

Bình minh tắt nắng lung linh
Chiều nghiêng xế bóng in hình dáng Cha
Có khi áo ướt mệt nhòa
Có ngày tất tả lom khom một mình
*
Cuộc đời vất vả mưu sinh
Oằn nặng đổ xuống thân hình giòn đen
Vẫn tươi ánh sáng ngọn đèn
Khêu lên hình ảnh muối men cuộc đời
*
Cha là thế đó Cha tôi
Mỗi ngày bài học chẳng vơi cho đời
Dạy con cách sống làm người
Công bằng -Nhân ái Nước Trời ở bên
*
Bao nhiêu dạy dỗ chăm chuyên
Con xin ghi nhớ đáp đền ơn Cha
Khuyên răn con cháu trong nhà
Đối nhân xử thế cho ra Đạo người!
*
Dẫu đời chỉ biết buông xuôi
Những công ơn ấy chẳng nguôi dặn lòng
Ơn Cha nghĩa Mẹ dầy công
Làm con ghi khắc tâm lòng chẳng quên.

Cha ơi!



Madalena Thy

Viết tặng hương hồn Cha yêu nhân ngày của Cha 2018.