Có những nỗi đau
[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã từng đau khổ thật nhiều
Nỗi đau lớn nhất xuyên tâm hồn Thầy
Phải chăng là những mạo gai
Trận đòn xé nát thân Ngài, Ngài ơi!
*
Đớn đau không tả bằng lời
Mà lòng hạnh phúc vì người tín trung
Nỗi đau xé rách tận cùng
Tông đồ bán Chúa bao đồng hỡi ôi!
*
Nỗi đau chối Chúa, chối Người
Nỗi đau môn đệ tơi bời bỏ rơi
Nỗi đau đầy ứ nghẹn lời
Vẫn thời tế nhị với người bất trung.
*
Nỗi đau nhức nhối tận cùng
Nỗi đau giữ lại trong lòng riêng mang
Yêu Thương Ngài mãi sẵn sàng
Gà vừa dứt tiếng hai hàng lệ rơi.
*
Chúa không trách móc một lời
Ánh nhìn Ngài gởi nụ cười bao dung
Nỗi đau chịu đến tận cùng
Xác treo thập giá nương long máu trào.
Suối nguồn ân phúc gởi trao.
Kim Hải
Đồng Xanh Thơ Sài Gòn