Dệt tơ đức hạnh
Niềm Tin mở lối hướng trời cao
Ánh Sáng tim rung khẽ chạm vào
Mầu nhiệm cao siêu Tình Hiện Hữu
Hồn này bỡ ngỡ trắng muôn sao!
*
Đời vui tín thác trọn lòng son
Thử thách phong ba dẫu mỏi mòn
Đức Cậy bừng lên tràn Sự Sống
Hồng ân cứu độ trổ chồi non!
*
Ở lại hồn ơi ở mãi thôi!
Giọt kinh thầm thĩ chắt tinh khôi
Lời Thiêng - Thánh Thể tươm Lòng Mến
Rót mật Tình Trời nhẹ khúc nôi!
*
Sự Thiện bình minh rợp sóng vàng
Khôn Ngoan tỏa chiếu bước vinh quang
Tim yêu chấp bút vần công chính
Cuộc sống trong Lời cất tiếng vang!
*
Chúc tụng Danh Ngài trọn ước mơ!
Tha nhân đón nhận ánh đơn sơ
Công Bình nở đóa thanh tư tưởng
Chính trực ươm mầm ngát ý thơ!
*
Kiên tâm vững lối mặc gian nan
Bách hại muôn trùng chẳng thở than
Đại Đảm nâng hồn buông sợ hãi
Trong Ngài sức mạnh bước bình an!
*
Đam mê lạc thú cắt lìa xa
Nhịp đập Tình Trời dịu thiết tha
Sống khiết cho Ngài đời Tiết Độ
Tim hồng khấp khởi rộn câu ca!
*
Đức hạnh lòng thơ dệt tháng ngày
Tơ kinh chấp chới nhẹ vương mây
Mùa yêu đón Gió tràn Hương Khí
Sủng lộc bên Ngài… rợp ngất ngây!
An Thiện Minh
Đồng Xanh Thơ Sài Gòn