Dòng đời
[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Thoạt đầu, khi mới sinh ra
Ta trong bụi cuốn giang hà mỏng manh
Rồi khi tàn cuộc lâm hành
Mới hay đời cũng vây quanh giữa đời
*
Một mình nghiêng bóng cây soi
Tóc nay trắng xóa, mù trời bông lau
Mới hay dục phá thành sầu
Trăm năm vẫn một nguồn đau, không lời
Người về phương ấy xa xôi
Ta heo may suốt một đời heo may
Một canh, một khắc, chày chày
Vèo trông mấy lá dặm đầy sương xa
*
Đợi người ta đã quên ta
Hóa thân dưới cội sim già, trầm tư
Ôi người khổ hạnh, chân tu
Còn bao nhiêu khiếp thân hư hèn này?
*
Ta đong giọt lệ từng ngày
Gửi người trong cõi hương bay nhạt nhòa
Lê Đình Bảng