Giờ tử nạn

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 956 | Cập nhật lần cuối: 5/29/2017 11:23:57 AM | RSS

Thinh không lặng ngắt như tờ
Cảm thương Con Chúa trong giờ tàn hơi
Đền Thờ màn xé làm đôi
Núi non tan tác ..ai người biết chăng ?

Dưới chân chỉ Mẹ âm thầm
Vết đâm dao sắc cứa tâm từng giờ
Gio an cạnh Mẹ ngẩn ngơ
Mẹ là Mẹ của con thơ từ giờ!!!

Môn đệ hoảng sợ bơ vơ
Phê rô chối Chúa đến giờ thấy đâu
Dõi tìm trong bóng chiều sâu
Chỉ còn Chúa đó gục đầu trút hơi!

Quanh Người thiên hạ ngậm ngùi
Nhưng không một bóng những người tâm giao
Nỗi đau Chúa nhỏ lệ trào
Khóc cho nhân thế đảo chao tình người!

Tim con rưng rức bồi hồi
Chén đắng Người uống cạn lời Xin Vâng
Chỉ Cha nhìn hết từ tâm
Con Cha đã trọn phó dâng Linh hồn

Giờ tử nạn

Giờ này trên đỉnh Yêu Thương
Con Cha hoàn tất tình thương nhân loài
Màu chiều ngả bóng thương ai
Mà sao tím lịm hình hài Giê su !

Tưởng niệm CÁI CHẾT CỦA CON THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI

Mùa Chay 2017

Mađalêna Thy