Lục bát về Cha

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 5908 | Cập nhật lần cuối: 6/21/2015 8:36:38 AM | RSS

Lục bát về Cha

Cánh cò cõng nắng qua sông
Chở luôn nước mắt cay nồng của cha
Cha là một dải ngân hà
Con là giọt nước sinh ra từ nguồn

Quê nghèo mưa nắng trào tuôn
Câu thơ cha dệt từ muôn thăng trầm
Thương con cha ráng sức ngâm
Khổ đau hạnh phúc nảy mầm thành hoa.

Lúa xanh xanh mướt đồng xa
Dáng quê hoà với dáng cha hao gầy
Cánh diều con lướt trời mây
Chở câu lục bát hao gầy tình cha.

Thích Nhuận Hạnh

Lục bát về Cha

Ước mơ của cha

Hỏi ai không có ước mơ
Nuôi con khôn lớn được nhờ tấm thân
Dù cho gian khó muôn phần
Cha không ân hận vạn lần hy sinh.

Cha mong hạnh phúc con mình
Chăm ngoan học giỏi lập thân nên người
Trên môi luôn nở nụ cười
Dù con có chút chay lười cha khuyên.

Noi theo đạo đức thánh hiền
Con ơi gắng sức tổ tiên mong chờ
Đời con đẹp mãi giấc mơ
Thành công mỹ mãn đến giờ đăng quang.

Sớm khuya vất vả muôn ngàn
Cha mong con trẻ vững vàng thành công
Con ơi sao nỡ phụ lòng
Ăn chơi hút sách học không thuộc bài.

Mấy lần cha mẹ trắng tay
Con say con sỉn họa tai mang về
Lòng cha đau nhói tái tê
Cha luôn bên cạnh cận kề khuyên con.

Con ơi tuổi trẻ hãy còn
Biết sai phải sửa con còn tương lai
Đáp đền cha mẹ ngày mai
Nhưng rồi tất cả ở ngoài tai con.

Đến khi cha mẹ không còn
Công danh sự nghiệp đời con chưa thành
Chưa ngày được sống an lành
Bởi con hư hỏng khổ hành thân cha.

Bây giờ con đã hiểu ra
Cha ơi mẹ hỡi con là đứa hư
Từ nay con quyết xin từ
Để hồn cha mẹ nhân từ thứ tha.

Nhân sinh trong cõi ta bà
Từ nay con hứa sẽ là con ngoan
Suối vàng cha mẹ bình an
Để con chuộc tội đàng hoàng sống vui.
Trần Kim Oanh
Nguồn: www.thohay.net