Mặt Trời Thiên Ý

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1115 | Cập nhật lần cuối: 11/16/2016 8:33:55 AM | RSS
"Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa
thì có phúc hơn". (Lc 11, 27-28)
Muôn chiều lá đổ thu qua
Gió luồn tích tắc nhạt nhoà khoảng không
Mêng mang đón ánh nhật hồng
Cảm vào chân lý mặn nồng biển khơi
Mây cao phủ bóng phận đời
Gần xa xa lắm gần rồi buông trôi
Thoảng nghe tim vỗ nhịp hồi
Đem niềm tâm sự vào nôi giấc người.
*
Bình minh một sáng rạng ngời
Lòng tràn nhiệm ý gọi mời suy tư
Hôm qua, nắng đổ thực hư
Mầm xanh vươn cánh ngoi từ đất thô
Hôm nay ngọn đã nhấp nhô
Bạc đầu sóng nổi đổ xô lũ tràn
Rời non xoã xuống sương ngàn
Vỗ về tâm thức ủi an phận người.
*
Lá reo dịu dặt trời tươi
Mắt Người đằm thắm môi cười nắng mai
Trời xanh Thiên Ý minh khai
Đi vào nếp nghĩ an bài tư tương
Đường yêu hướng thượng canh trường
Mở lòng Thần Khí dường hương nức trời
Lắng nghe Tiếng Chúa tỏ Lời
Thực thi cuộc sống rạng ngời tương lai.
Mặt Trời Thiên Ý
Hn Bin