Mừng vui lên!
Mừng vui lên Con Chúa đã giáng trần
Mừng vui lên Đấng cứu độ muôn dân
Ánh bình minh từ mặt trời chân lý
Chiếu rạng ngời tỏa sáng khắp nhân gian.
*
Đêm hồng ân Thiên Chúa xuống làm người
Niềm hân hoan rạng rỡ tự bao đời
Lời tiên báo từ ngàn xưa vọng lại
Con Chúa Trời nhập thể chính Ngôi Hai.
*
Ơi thế trần không còn cảnh tối tăm
Mùa Đông dài giá lạnh rét căm căm
Được sưởi ấm từ hồng ân cứu độ
Phép nhiệm mầu tỏ lộ ý trời cao!
*
Mừng vui lên cùng trời đất xôn xao
Nghe rạo rực bay đến những vì sao
Giữa đêm thiêng cùng muôn vàn tinh tú
Cùng hòa ca hoan chúc Chúa giáng trần.
*
Mừng vui lên trên khắp chốn Đồng Xanh
Bao thi tứ trào dâng ngọn gió lành
Hơi ấm áp từ mùa Xuân vĩnh cửu
Độ lượng lòng người đổi mới nhân gian.
*
Mừng vui lên bút thần tung cảm hứng
Dòng chảy trào dâng đến cõi vô cùng
Ơn nhiệm lạ xốn xang lòng cảm mến
Đổ xuống cho đời ân phúc thánh thiêng.
Mừng vui lên con Chúa xuống làm người
Để cho người được thần thánh nâng lên
Ôi tuyệt hảo nguồn ơn cao rất thánh
Xin cúi đầu lĩnh nhận bởi ơn trao.
Hoàng Công Nga