Năm sự Mừng: 2. Vương Triều Thánh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1543 | Cập nhật lần cuối: 10/30/2015 11:24:43 AM | RSS

Năm Sự Mừng - Thứ hai thì ngắm

Đức Chúa Giêsu lên trời.
Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

Lời Chúa: Lc 24,50-51
(50) Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bêtania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. (51) Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được rước lên trời.


Vương Triều Thánh

Nắng bay lên cùng Cội Nguồn Ánh Sáng
Chiếu ngợp trời rực rỡ tỏa Thiên Nhan
Nắng uy linh hiển trị chốn ngai vàng
Bệ óng ánh thiều quang màu lam ngọc.

*

Quanh ngai tòa rực ánh hồng bao bọc
Một dòng sông cuồn cuộn lửa tuôn ra
Muôn thần phẩm tung hô tiếng ngợi ca
Thánh! Thánh! Thánh! Muôn ngàn đời Chí Thánh!

*

Cả đất trời rực Nắng Hồng lấp lánh
Nguồn Suối Thiêng sáng chói tựa pha lê
Cây Sự Sống đưa Nắng Mới trở về
Không mặt trời và chẳng còn đêm tối.

*

Biển lặn mất nhả lại muôn lầm lỗi
Âm phủ tàn buông xiềng xích lâu nay
Mãng Xà kia án giam hãm đọa đày
Trao ấn tín Đấng Quang Minh xét xử.

*

Cây Thiên Tuế tỏa hào quang bầu cử
Cho cát bụi thấm bửu huyết Chiên Con
Trắng tinh tuyền cát lấp lánh hỉ hoan
Cùng ngự trị tòa cao sang vinh hiển.

*

Năm sự Mừng: 2. Vương Triều Thánh

Ngày toàn thắng của Vương Triều thánh chiến
Nắng ngự mây bệ kiến Đấng Lão Thành
Vạn tuế! Vạn tuế! Phủ phục trước Thánh Danh
Nhận triều thiên trong vinh quang Thần Khí.

Song Lam,

Tình Thơ Mân Côi, tr.25