Năm sự Vui: 1. Ngày Hồng Phúc
Năm sự Vui - Thứ nhất thì ngắm
Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.
Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Lời Chúa: Lc 1, 35
(35) Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa.
Ngày Hồng Phúc
Ngày mỗi ngày Đất trở mình ươm xới
Hớp Mưa trời hóa mềm mại khô khan
Tắm Nắng mai ửng hương sắc ánh vàng
Đất bình an trong Nắng Mưa ơn thánh.
*
Diễm phúc thay Ánh Sáng Trời lấp lánh
Nguồn Gió Thiêng vừa ngõ ý chạm vào
Phút trao duyên Đất bối rối xôn xao
Từ trời cao Mầm ngự vào lòng Đất.
*
Trong Ánh Sáng Đất ngời lên chất ngất
Đón Mầm Yêu lòng khiêm hạ thẳm sâu
Cả trời đất cung kính Ánh Nhiệm Mầu
Bừng sáng lên Ngọc Tinh Tuyền muôn thuở.
*
Đất tỏa lan Hương Tình Yêu rực rỡ
Lắng vào sâu trong cát bụi hư không
Hóa tối tăm thành Ánh Sáng tinh ròng
Từ ngàn xưa cả vũ hoàn trông đợi.
*
Ngày hồng phúc Mưa Trời gieo Đất Mới
Nghiêng xuống đời rợp bóng mát ân thiêng
Hòa trong Đất dậy Nguồn Sống vô biên
Cho cát bụi ánh lên hương sắc thắm.
Dù Đất này cách xa Trời muôn dặm
Vẫn ấm nồng Tình thánh khiết Hương Thơ
Mưa vẫn rơi và Nắng vẫn ươm mơ
Chờ Mầm Yêu ngày khai hoa nở nhụy.
Song Lam,
Tình Thơ Mân Côi, tr.5