Thơ: Xin Vâng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 280 | Cập nhật lần cuối: 7/22/2023 10:28:28 PM | RSS

XIN VÂNG

XIN VÂNG NHƯ MẸ ! - GIÁO XỨ TÂN VIỆT

Lời ru nào dịu êm hơn lời Mẹ
Khẽ thầm thì tiếng hát: Mẹ yêu con
Mối tình nào cao đẹp bằng tình son
Con với Mẹ vui sống đời FIAT.
Như triều sóng vỗ điệu ru PHÓ THÁC
Ôm đất trời – Mẹ nhẹ tiếng XIN VÂNG
Giai điệu thiêng thanh sáng đến vô ngần
Vọng Đấng Thánh - Nguồn Tình Yêu khai mở.
Câu chúc tụng tim sáng ngời hơi thở
Đấng Cửu Trùng mầu nhiệm Mẹ cưu mang
Lời sinh ra đẹp muôn phúc tơ vàng
Cùng với Mẹ con thưa tình FIAT.
Đời thánh hiến xin trọn dâng hồn xác
Tiếng thời gian nhịp gõ vần Giêsu
Mẹ dạy con: dù sáng hay sương mù
Tình trong Chúa tim thắm lời FIAT.
Hồn Fiat là hương kinh thần nhạc
Lời Fiat luôn cầu nguyện hy sinh
Tình Fiat luôn chấp nhận bỏ mình
Tim thánh thót Xin Vâng đời như Mẹ.

Mai Ân Thông

Đồng Xanh Thơ SG