Tờ lịch cuối năm
“Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa...
May ra sang năm nó có trái” (Lc 13,8-9)
Tờ lịch cuối năm
Báo một năm đã hết
Thời Thi ân, thời Cứu độ đã qua
Một năm ta sống với Cha
Hay vẫn cứ như là “đang chết”?
*
Tình Yêu đó luôn luôn bất diệt
Vẫn mong chờ, vẫn đợi thêm một năm
Tình trầm đẹp tựa trăng rằm
Tình vương ánh mắt, Tình khơi tim hồng.
*
Ôi “cây vả” sao không đơm bông nữa?
Nài van Cha, xin nán lại một năm
Chúa ơi, thân phận mong manh!
Làm sao sống được một năm vuông tròn?
*
Ơn Cứu độ vẫn tuôn mưa móc
Trên người lành, kẻ dữ gần xa
Gọi mời con sống đẹp Ý Cha
Nhưng con vẫn thích ý mình hơn tất cả!
*
Xin Chúa Xuân ban muôn ơn lạ
Cho lòng người được hoán cải đổi thay
Xin cho con biết trân quí mỗi ngày
Ngày Cứu độ, năm Thi ân lộc Chúa.
Giọt nắng Thảo Nguyên (20.1.2023)
Cảm tác bất chợt cùng sơ Ghy-Tạc qua thi phẩm Ngày cuối năm