Tuần Thánh lặng im
Lễ Lá năm nay vắng bóng người
Nhà Thờ đóng cửa, lặng khôn nguôi
Khải Hoàn Chúa tiến vào Thành Thánh
Con đón Chúa bằng việc lành thôi.
*
Anh chị em cùng í ới nhau
Trong tay “nhành thiên tuế” giương cao
Anh gom túi gạo, tôi hộp sữa,
Chị chai nước mắm góp thêm vào…
*
Sẻ chia thân ái đến người nghèo
Một nắng hai sương cảnh gieo neo
Dâng chút thành tâm, con chào đón
Chúa trong thân phận kẻ bọt bèo.
*
Tuần Thánh năm nay sẽ ra sao...
Thánh lễ tại gia đón Chúa vào
Nhà con dự lễ bằng ipad
Ho-sa-na vẫn vọng dâng cao.
*
Ngày xưa dự lễ mỗi ngày trôi
Con chẳng nhận ra phúc ân trời
Con chưa kết hiệp, chưa yêu mến
Giờ tiếc ngẩn ngơ Chúa... Chúa ơi!
*
Tuần Thánh Lặng Im Tuần Thánh ơi!
Toàn cầu dịch bệnh khổ thấu trời
Chúa đang gánh vác cùng nhân loại
Mang hết niềm đau chết tả tơi.
*
Đức tin khi thử thách đầy vơi
Mến yêu nâng đỡ lúc tối trời
Kiên nhẫn cùng Ngài trong đau khổ
Phục Sinh vinh hiển toả niềm vui.
Kim Hải
Đồng Xanh Thơ Sài Gòn