Xin hãy thúc bách con!

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1999 | Cập nhật lần cuối: 1/6/2015 6:46:02 PM | RSS

“Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông,

nên chúng tôi đến bái lạy Người.” (Mt 2, 2b)

* * *

Lạy Cha Chí Thánh !

Xin hãy thúc bách cuộc đời con

Bằng những dấu chân kiếm tìm không lùi bước

Bằng cả đôi tay chia sẻ không rã rời

Bằng một trái tim sưởi ấm luôn nồng cháy

*

Ánh Sao huyền nhiệm đời con

Đang chiếu rực rỡ mỗi ngày trong Lời Thánh

Sự Sáng đó chính là sự sống con

Tràn trào động năng cho con lướt tới

Đầy ắp sức bật nâng con bay lên

Thắm ngời nhiệt huyết cho con tươi trẻ

*

Con sẽ nhìn Ánh Sao

Con Đường Sự Thật của Sự Sống

Báu vật một đời con ngưỡng vọng

Hành trình vấp ngã có lao đao

Con Đường chỉ cho con lối vượt thoát

Sự Thật dạy con chẳng bao giờ lạc sai

Sự Sống nuôi con đi tới Miền Thơ vĩnh cửu

*

Con mãi hướng lên cao

Trong Ánh Sáng con nhìn thấy ánh sáng

Những vụn vặt đời thường

Thôi nhỏ nhen với muôn chiều giới hạn

Những đam mê nông cạn

Thôi giam mình vào khung chắn hư không

Tất cả qua Ánh Sáng cho con một lăng kính mới !

*

Lạy Cha Chí Thánh !

Xin hãy thúc bách lòng mến của con

Bằng những lời kinh tạ ơn không bao giờ thôi dứt

Bằng cả thần trí chúc tụng chẳng khi ngơi

Bằng một nhịp đập Tình Yêu luôn nóng bỏng

Ánh Sao huyền nhiệm hồn con

Đang tỏa rạng ân quang từng giờ nơi Thánh Thể

Sự Sống đó chính là Thần Khí trong con

Tác sinh con thành cung lòng mang Thiên Chúa

Đổi mới con nên khí cụ chiếu sáng bình an

Thánh hóa con nên cung bậc của Tình mạc khải

*

Con sẽ bước theo Ánh Sao

Tình Yêu Sự Thiện ở cùng con năm tháng

Nguồn ân sủng con kín múc không bao giờ vơi cạn

Cuộc tình con có xốc nổi nghiêng chao

Tình Yêu giang tay cho trái tim nơi ẩn náu

Sự Thiện dìu con vào bến bờ thanh bình

Nguồn ân sủng nâng đời con thành lời kinh huyền nhiệm

Con vững bước lên cao

Trong Thần Khí con tiến vào Sự Sống

Những hơi thở ngắt quãng bên đời

Thôi mỏi mệt với từng giờ khô cứng

Những nhịp đập chông vênh hờ hững

Thôi nhốt mình vào cánh cửa niềm riêng

Tất cả trong Thần Khí cho con hiệu năng sinh hoa trái

*

Lạy Cha Chí Thánh !

Xin hãy thúc bách trái tim con khao khát Cha

Xin hãy thúc bách tâm trí con kiếm tìm Cha

Xin hãy thúc bách linh hồn con ngợi khen Cha

Vì Cha là Sự Sống của sự sống con

Là Tình Yêu của tình yêu con

Và trên tất cả:

Cha là Cha của con

Muôn đời và mãi mãi.

Amen!

An Thiện Minh