Trung tâm Mục vụ 26.02.2024 - Tìm Chúa và gặp Chúa

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 61 | Cập nhập lần cuối: 3/9/2024 12:07:06 AM | RSS

Hôm nay là buổi họp mặt đầu năm Giáp Thìn 2024 (CN 14.02.2024) và cuối năm âm lịch Quý Mão, đông đủ thầy cô cùng thân hữu tụ về TTMV để gặp gỡ, chia sẻ, dâng thánh lễ và chúc Tết nhau.

Như thường lệ, phần chia sẻ Lời Chúa theo từng nhóm nhỏ bắt đầu lúc 7g45. Xin được ghi lại vài nội dung:

“Thầy ở đâu?” Có lẽ không khó trả lời câu hỏi này. Chúa ngự trong Bí tích Thánh Thể. Ngài hiện diện trong nhà thờ. Ngài ở giữa ‘hai ba người họp nhau cầu nguyện’. Ngài hiện diện nơi ‘người nghèo khó bé mọn’… Và hơn hết, Chúa ở trong tôi.

Thế thì, hãy ‘sống như Chúa sống trong tôi’, nghĩa là ‘vâng theo ý Ngài’, là ‘dám từ bỏ mình để vác thập giá hằng ngày mà theo Ngài’, là ‘đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng’, là ‘đi tìm những con chiên lạc và cả những con chiên không thuộc ràn này’,…

Chúa ở trong tôi. Chúa cũng ở trong mọi người. Xin cho con biết sống xứng đáng với hồng ân có ‘Chúa ở cùng con’, và nhận ra Chúa nơi anh em con. «Ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu» Anrê, người đã gặp Chúa Giêsu trước, mau mắn đưa người anh em mình đến với Chúa.

Là người môn đệ đích thực, không phải một mình theo Chúa, nhưng cùng dẫn đưa nhau đến với Chúa.

Lắm lúc tôi tưởng đã làm tròn trách nhiệm của người Kitô hữu khi một mình tuân giữ lề luật Chúa.

Qua đoạn Tin mừng hôm nay, Chúa muốn tôi, bằng mọi cách tạo được cuộc gặp gỡ giữa những con người yếu đuối bất toàn luôn khao khát vươn lên, với một Thiên Chúa quyền năng nhưng giàu lòng thương xót. Nổ lực ấy là lời cầu nguyện, là đời sống gương mẫu, là nghĩa cử bác ái, và nhất là mạnh dạn giới thiệu và dẫn đưa họ đến với Chúa.

Xin Chúa giúp con hiểu rõ và dám làm điều con phải làm, dù phải hi sinh khổ cực, phải mất mát thiệt thòi.

Xin cho con luôn xác tín rằng, với ơn Chúa, con có thể làm được tất cả.

“Đây là Chiên Thiên Chúa”. Gioan đã giới thiệu Thiên Chúa cho mọi người. Ta cũng có bổn phận giới thiệu Chúa, nhưng cần phải đi đúng đường hướng để nhận ra mình và mời gọi mọi người nhận biết Thiên Chúa. Muốn thế, hãy năng suy niệm Lời Chúa và tham dự thánh lễ hằng ngày.

“Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia, nghĩa là Đấng Kitô”. Có Chúa hướng dẫn, ta dễ dàng giải quyết vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Hãy tin tưởng vào quyền năng của Ngài, ta sẽ có sự bình an.

Hãy xác tín và phó thác tất cả, chấp nhận tất cả, yêu thương tất cả, chia sẻ tất cả.

Trong bài giảng, cha PX. Bảo Lộc chia sẻ :

Đối diện với câu hỏi và lời mời gọi của Chúa Giêsu

1. « Các con tìm gì? », một câu hỏi liên quan tới động cơ.

Tham gia nhóm, có phải chỉ để tìm một không gian tĩnh lặng bình an, tìm những người bạn tin tưởng để chia sẻ cảm thông, tìm những sinh hoạt phù hợp với sở thích và năng khiếu để phát huy? Tốt, nhưng chưa đủ! Tất cả những điều ấy phải đưa chúng ta đến gần Chúa hơn. Nếu không, đó chỉ là sự tìm kiếm chính mình, chứ không phải cùng nhau tìm kiếm Chúa.

Đặt lại câu hỏi này trong ngày đầu năm là rất quan trọng để ‘thanh tẩy’ động cơ đến đây của mình. Nhớ rằng Chúa luôn mời gọi chúng ta đi ra và đi xa hơn những gì chúng ta tìm kiếm.

2. «Thầy ở đâu?», câu hỏi của người theo Chúa.

Câu trả lời ‘Đến mà xem’ của Chúa Giêsu là lời mời gọi chúng ta đi vào một cuộc gặp gỡ. Biết Chúa qua Kinh Thánh, trong thánh lễ, nhờ học hỏi,… có ý nghĩa gì không nếu không gặp gỡ, đi theo và ở lại với Ngài.

Ước gì mỗi thánh lễ là một cuộc gặp gỡ. Có thể đó không phải là một không gian, nhưng là một khung thời gian để gặp Chúa.

Ước gì đền thờ nội tâm của chúng ta được dọn sạch để có chỗ cho Chúa chi phối cả quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta. Ước gì những buổi họp mặt nhau đây là những thời khắc được gặp Chúa và ở lại trong tình yêu của Ngài.

Nhóm Giáo chức & Thân hữu
Tổng Giáo phận Sàigòn