Nén bạc cơ hội Chúa trao

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 40 | Cập nhập lần cuối: 4/5/2024 3:19:30 PM | RSS

“Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người.” (Mt 25, 15)

Những nén bạc Chúa trao cho từng người. Nhiều hay ít, tùy khả năng riêng mỗi người... Vậy là khả năng và tài năng riêng của mỗi người là để làm sinh lợi những nén bạc Chúa trao. Được trao nhiều hay ít không quan trọng, sử dụng như thế nào cho xứng đáng mới là điều quan trọng. Làm sinh lợi hay là chôn vùi...

Thời gian thì ai cũng được Chúa trao ban. Nhưng thời gian như những nén bạc thì nên cân nhắc sử dụng sao cho đúng vì thời gian trôi qua thì không lấy lại được bao giờ. Ai cũng đã từng phạm lỗi, cũng đã từng dùng thời gian cho ít nhiều toan tính mưu đồ gây lỗi gây hại. Giờ nhìn lại mà suy xét, sẽ thấy không những đã chôn vùi nén bạc thời gian mà còn phí phạm thời gian đó không bao giờ tìm lại được, chôn vùi thời gian là chôn vùi một khoảng khắc đời mình. Chôn vùi thời gian khi gây nên hận thù, và làm cho nén bạc thời gian được sinh lợi khi biết tạo thêm tình người, thêm tình yêu thương. Trong từng thời điểm nên xem lại và đặt lại các mối tương quan giữa mình với chính mình, mình với tha nhân, và mình với Chúa, để thấy Chúa ở trong ta, trong tha nhân và thấy được giá trị của lòng tin nơi Chúa... rồi sẽ làm sinh lợi nén bạc thời gian.

Trong cuộc sống, không ít nhiều cơ may cơ hội đã đến. Cơ hội cũng là nén bạc Chúa trao. Nếu chỉ dùng cơ hội để thụ hưởng, để thỏa mãn tính ích kỷ và vun đắp cho cái Tôi, thì đúng là đã chôn vùi nén bạc cơ hội. “Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ...” (Mc 10, 45). Được phục vụ là thụ hưởng, là để tất cả quy về chính mình. Còn để phục vụ là xây dựng, là quy tất cả về tha nhân. Nếu chỉ biết có mình và vì mình, thì ta đang chôn vùi nén bạc cơ hội Chúa trao. Còn nếu xử dụng cơ hội để phục vụ vì tha nhân, là ta đang làm sinh lợi nén bạc cơ hội. Trong cuộc đời, cơ may có thể đến nhiều lần và cũng có khi chỉ một lần duy nhất, nhưng cơ hội nho nhỏ để nhìn ra tha nhân mà phục vụ giúp người, chia sẻ tình thương thì chắc là nhiều lắm, có điều ta không nhận ra mà cho qua đi như đang chôn vùi những nén bạc cơ hội Chúa gởi đến.

Con người, dù tốt lành hay dù xấu xa cách mấy, ai cũng có một tấm lòng. Tấm lòng như nén bạc Chúa trao gởi ẩn sâu trong ta. Nếu khép kín lòng mình chỉ vì ích kỷ và cái Tôi, thì ta đang chôn nén bạc lòng mình. Còn nếu tấm lòng biết rung động trước những hoàn cảnh, những con người khó khăn mà mở lòng ra cho yêu thương chia sẻ đến với họ, thì ta đang làm sinh lợi nén bạc lòng mình. “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...” (Trịnh Công Sơn). Như nhụy hoa được gió cuốn đi đến nơi xa xăm, rồi đậu xuống đất mà nảy mầm nên cây. Tấm lòng yêu thương cũng sẽ lan tỏa đến những con người đang cần được san sẻ ủi an, để rồi họ cũng để cho tấm lòng yêu thương được cuốn đi đến những con người khác. Nén bạc tấm lòng đang được sinh lợi, khi biết cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống, cho người cơ hàn áo mặc, biết thăm nom người bệnh tật, biết thăm viếng kẻ tù đầy... thì lúc Chúa đến quyết toán sổ sách đời mình mà phán “Vì xưa Ta đói...”, mình sẽ không ngỡ ngàng vì đã làm cho nén bạc tấm lòng được sinh lợi nơi những người yếu hèn.

Hồi đó, trong thời điểm khủng hoảng kinh tế toàn cầu với bao ngươi bỗng chốc rơi vào cảnh thất nghiệp, tôi đứng trước một sự chọn lựa do có hai cơ hội cơ may đến cùng lúc với tôi. Với những cơ may này, chắc một điều là tôi sẽ không bị thất nghiệp như bao người khác. Một lời mời tôi về làm trợ lý cho tổng giám đốc công ty nước ngoài, với thu nhập cao ngất sẽ làm tôi yên tâm về tài chính đầy cơ hội thụ hưởng đời sống giàu sang. Và cơ may thứ hai là một lời mời tôi về lập nên một xưởng sản xuất quy mô nhỏ, nhưng thu nhập lại thấp hơn nhiều so với cơ may đầu tiên. Tôi đã không phải đắn đo nhiều khi chọn cơ may thứ hai. Tôi bắt tay vào việc lập nên xưởng sản xuất nhỏ đầy khó khăn với nhiều vấn đề cần giải quyết, vạn sự khởi đầu nan... Nhưng tôi lại có cơ hội thu nhận nhân công. Cơ may cơ hội này tôi có được, tôi làm cho sinh lợi bằng việc trao công ăn việc làm cho người thất nghiệp. Theo thời gian, tôi đã thu nhận thêm người, như vài anh trong ca đoàn ở Tân Định, và rồi có hai vợ chồng trẻ nghiện ma túy.... Từ đó đến nay, đã ba mươi năm trôi qua, tôi chưa bao giờ hối hận về chọn lựa và quyết định của tôi, dù khiến cho tôi đến nay vẫn chịu nhiều khó khăn về kinh tế. Nhìn những người mà tôi thu nhận vui vẻ làm việc vì có thu nhập ổn định được phần nào kinh tế gia đình, tôi tin tôi đã chọn đúng. Cơ hội Chúa trao đã sinh lợi với những người thoát cảnh thất nghiệp. Thời gian 30 năm cũng đã sinh lợi khi tôi luôn dành để tạo ra những cơ hội có việc làm cho nhiều người khác. Tấm lòng yêu thương chia sẻ đã thúc đẩy tôi chọn cơ may cơ hội này để có thể giúp đỡ thiết thực hơn cho người thất nghiệp.

Biết dùng thời gian và tấm lòng yêu thương để phát triển cơ hội, những nén bạc này sẽ sinh lợi và sẽ còn sinh lợi nhiều hơn. Vấn đề là do ta chọn lựa sống vì mình hay vì tha nhân, sống cho mình hay cho Chúa...

Tân Hiền
Nguồn: Nhóm Giáo chức và Thân hữu TGP Sàigòn